1.1. Tìm hiểu chung
1.1.1. Tác giả Rây Brét-bơ-ry
- Rây Brét-bơ-ry (Ray Bradbury Douglas) (22 tháng 8 năm 1920 - 5 tháng 6 năm 2012) là một nhà văn chuyên về sáng tác các tác phẩm kinh dị, khoa học viễn tưởng, và bí ẩn người Mỹ.
- Nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết 451 độ F (Fahrenheit 451, 1953) và tập hợp những câu chuyện khoa học viễn tưởng như The Martian Chronicles (1950) và Người minh họa (The Illustrated Man, 1951), Ray Bradbury là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất thế kỷ 20 và 21 của nước Mỹ. Nhiều tác phẩm của ông đã được chuyển thể thành phim và chương trình truyền hình.
1.1.2. Tác phẩm Chất làm gỉ
a. Thể loại:
- Truyện ngắn.
b. Bố cục
Chia văn bản làm 2 đoạn:
- Đoạn 1: Từ đầu đến “Tạm biệt đại tá”: Cuộc trò chuyện về chất làm gỉ của đại tá và trung sĩ trẻ tuổi.
- Đoạn 2: Còn lại: Chất làm gỉ của viên trung sĩ phát huy tác dụng
c. Tóm tắt tác phẩm
- Văn bản Chất làm gỉ nói về ý tưởng vô hiệu hóa những vũ khí và các loại công cụ nhằm phục vụ cho chiến tranh của viên trung sĩ trẻ tuổi.
1.2. Đọc hiểu văn bản
1.2.1. Nhân vật anh trung sĩ
a. Lí tưởng, khát vọng
- Tôi muốn sống không có chiến tranh.
- Tôi muốn biết làm cách nào đó để trong một đêm những cỗ đại bác trên toàn thế giới biến thành sắt gỉ, những vi khuẩn trong ruột các quả bom trở thành vô hại, những
chiếc xe tăng bỗng đổ rụi, chui qua mặt đường nhựa, và giống như những con quái vật thời tiền sử, chúng nằm im trong các hố có lấp đầy nhựa đường. Đó, mơ ước của tôi là như vậy đó.
b. Hành động, việc làm
- Anh trung sĩ đã nghiên cứu rất lâu về “chất làm gỉ
- Phát minh của anh ta rất có cơ sở và liên quan tới kiến thức khoa học “Phát minh này dựa trên cơ sở cấu trúc của các nguyên tử xác định. ...các nguyên tử của loại thép vũ khí được sắp đặt theo một trật tự nhất định.”
---> Anh trung sĩ là người có trí tuệ thông minh và có tấm lòng tốt bụng, cao cả. Đại diện cho những con người yêu hòa bình.
1.2.2. Nhân vật viên đại úy
- Viên đại úy là đại diện cho những kẻ thám kiến trong những cuộc chiến tranh
- Hành động và việc làm của ông ta đã đi ngược lại ý muốn, khát khao hòa bình của anh trung sĩ.
→ Một con người xấu xa, độc ác, không cảm nhận được những mất mát, hậu quả của nhân loại mà chiến tranh gây ra.
Viên đại úy ngăn cản nghiên cứu về “chất làm gỉ" của anh trung sĩ
1.2.3. Ý tưởng “Chất làm gì”
- Đây là một ý tưởng thể hiện khát vọng hòa bình của nhân loại, xây dựng một thế giới cùng chung sống hạnh phúc, bình đẳng.
1.3. Tổng kết
1.3.1. Về nội dung
- Văn bản ca ngợi trí tuệ thông minh và tấm lòng tốt bụng cao cả của người trung sĩ, thể hiện ước mơ về một thế giới hòa bình của tác giả. Đồng thời lên án những cuộc chiến tranh phi nghĩa, những cuộc chạy đua vũ trang khốc liệt giữa các đế chế bạo tàn.
1.3.2. Về nghệ thuật
- Cốt truyện độc đáo hấp dẫn, thu hút người đọc.
1 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *