Hồi lớp 7, Vân chơi thân với một bạn trai ở lớp tên là Tuấn. Tình bạn của hai người hoàn toàn vô tư, trong sáng. Vậy mà nhiều bạn lại xì xào sau lưng Vân: “Làm gì có chuyện bạn khác giới mà lại chơi vô tư!”, khiến hai bạn mất tự nhiên và Vân ngại không muốn chơi với Tuấn nữa.
Câu hỏi:
1 / Theo em, suy nghĩ của các bạn ở lớp Vân có đúng không? Vì sao?
2/ Tuấn nên làm thế nào để giữ được tình bạn trong sáng với Vân?
1/ Suy nghĩ của các bạn Vân là sai, bởi vì tình bạn không phân biệt giới tính, chỉ cần các bạn cư xử đúng là được.
2/ Tuấn nên cư xử đúng mực, động viên Vân để giữ lại tình bạn trong sáng, lành mạnh.
-- Mod GDCD 8