Qua bài giảng Tập làm văn: Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật giúp các em học sinh biết cách xác định và viết một đoạn kết bài miêu tả đồ vật.
Câu 1 (SGK trang 11-12, Tiếng Việt 4): Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:
Cái nón
Phiên chợ huyện hôm trước, má mua cho tôi một cái nón. Tôi rất thích. Miệng nón rộng gần ba gang tay, tròn vành vạnh. Từ vành lên đến chóp, tôi đếm được mười lăm vòng tre, cách nhau rất đều. Càng lên đến chóp, vòng càng nhỏ đi. Lá nón được khâu vào các vòng tre bằng sợi móc. Hôm mua, má còn nhờ người bán nón quét cho một lượt dầu nên mặt nón trông rất bóng.
Má buộc vào nón một chiếc quai lụa hồng. Hai bên quai tết hai chiếc nơ nho nhỏ. Tôi đội nón lên đầu, quai rất vừa cằm.
Má bảo: "Có của phải biết giữ gìn thì mới được lâu bền." Vì vậy, mỗi khi đi đâu về, tôi đều mắc nón vào chiếc đinh đóng trên tường. Không khi nào tôi dùng nón để quạt vì quạt như thế nón dễ bị méo vành.
Theo VĂN TRÌNH
a) Xác định đoạn kết bài.
b) Theo em, đó là kết bài theo cách nào.
Gợi ý:
a) Xác định đoạn kết bài.
b) Đó là kết bài theo cách mở rộng: căn dặn của mẹ; ý thức giữ gìn cái nón của bạn nhỏ.
Câu 2 (SGK trang 12, Tiếng Việt 4): Cho các đề sau:
a) Tả cái thước kẻ của em.
b) Tả cái bàn học ở lớp hoặc ở nhà của em.
c) Tả cái trống trường em.
Hãy viết một kết bài mở rộng cho bài văn làm theo một trong các đề trên.
Gợi ý:
Họ và tên
Tiêu đề câu hỏi
Nội dung câu hỏi
Câu trả lời của bạn
Mở bài : Ở trên thế giới này, có lẽ ai cx sẽ có những ngày sn, những ngày ấy chúng ta sẽ có thể nhận được rất nhiều quà của mn. Có thể chúng ta sẽ nhận được những thứ đồ chơi, tiền hoặc là những câu chúc tuyệt vời , ý nghĩa ,... . Nhưng thứ đồ mà để lại cho e nhiều kỉ niệm nhất đó chính là con búp bê mà thím e tặng. Kết bài : Em rất yêu quý con búp bê này vì nó giống như người bn của e. Nó luôn ở bên e những lúc e buồn . Vì nó luôn ở bên cạnh e vì thế e sẽ luôn yêu thương và quý trọng nó
Như trên
kiểu nào cũng đc
NHƯ TRÊN
MB: Bút ơi , chăm giỏi viết bài
Cần cù cày chữ miệt mài hăng say ....
Mỗi khi em nghĩ đến hai câu thơ này là em lại nhớ đến chiếc bút xinh xinh mà mẹ đã tặng cho em nhân dịp em vào lớp bốn . Chiếc bút ấy là món quà vô cùng quý giá đối với em . Em sẽ giữ gìn và bảo vệ nó đẻ nó có thể đồng hành cùng em đến hết con đường tiểu học .
KB: Em vô cùng thích chiếc bút ấy . Em hứa sẽ giữ gìn cẩn thận kể cả khi nó bị hỏng . Tuy rằng nó chỉ là một vật vô chi vô giác nhưng trong đó là cả một kỉ niệm của năm học lớp bốn mà em yêu .
MB: Trong suốt thời gian cắp sách đến trường, sách, vở và bút là những thứ mà em luôn coi đó là những người bạn và đó cũng là những vật dụng không thể thiếu đối với người học sinh. Trong những vật dụng đó thì em yêu quý nhất là cây bút máy của em, thứ kỉ niệm mà bố em đã tặng nhân ngày sinh nhật.
KB:Em giữ gìn rất cẩn thận, cây bút máy. Viết xong bài, em dùng giấy lau sạch ngòi bút, nắp bút lại, đặt vào hộp bút. Em xem nó như người bạn thân thiết quý mến của mình thời thơ bé. Em thầm hứa và nói nhỏ với nó: “Bạn thân yêu ơi! Chúng mình nỗ lực phấn đấu giành được giải cao trong hội thi Vở sạch chữ đẹp cuối năm học nhé!”.
Trong tất cả các loại đồ dùng học tập như: chiếc bút bi, chiếc bút máy, chiếc bút chì, thước kẻ hay cục tẩy ... thì em thích nhất là chiếc hộp bút. Chiếc hộp bút là quà sinh nhật bố em tặng em nên em vô cùng trân trọng và nâng niu nó. Chiếc hộp bút còn là nơi đựng đầy đủ đồ dùng học tập của em mỗi khi tới trường. Em rất thực sự rất thích chiếc hộp bút đó.
KB
Mỗi ngày, khi soạn sách vở đi học, chiếc hộp bút đều được để gọn gàng ở một ngăn trong cặp. Đến lớp, nó được nằm trên mặt bàn, đồng hành với em trong những tiết học, giúp đỡ em tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả. Nhờ chiếc hộp bút, em không còn hay mất đồ dùng học tập nữa, cũng trở nên gọn gàng và cẩn thận hơn.Chiếc hộp bút là người bạn thân thiết của em, và dù sau này không sử dụng được nữa, nó cũng sẽ trở thành kỉ vật vô giá.
kiểu nào cũng được
MB gián tiếp
Mỗi khi mùa tựu trường sắp bắt đầu, mẹ đều chuẩn bị sách vở và cặp sách mới tinh tươm để em đến trường. Năm nào cũng vậy, một năm mẹ sẽ sắm cho em một chiếc cặp theo ý thích của em. Năm nay cũng vậy, em đã chọn cho mình một chiếc cặp vô cùng xinh xắn.
MB trực tiếp
Bước vào năm học mới, bố mua cho em một chiếc cặp sách ở quấy đồ dùng thiếu nhi. Từ buổi đầu khai giảng, chiếc cặp đã là người bạn nhỏ đáng yêu của em.
0 Bình luận
Để lại bình luận
Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *